Uống nước nhớ nguồn

Thứ sáu, 21/07/2017 10:25

Trải qua 10 năm thành lập và duy trì hoạt động, Ban cán sự chăm sóc thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ (Ban cán sự) ở Khu dân cư 22 Mỹ Đa Đông (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã góp phần lan tỏa đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Khu trưng bày Ban cán sự chăm sóc thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ Ban cán sự ở Khu dân cư 22 Mỹ Đa Đông.

Ông Trần Văn Sơn - Bí thư Chi bộ 22 Mỹ Đa Đông (P. Mỹ An), người khởi xướng thành lập Ban cán sự cho biết, là thương binh, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương của một thời mưa bom, bão đạn lại hành hạ khiến ông đau đớn. Thế nhưng với ông, đó vẫn còn là điều may mắn so với những đồng đội đã hy sinh... Chính từ tâm niệm đó, ông suy nghĩ phải làm thế nào để cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy khu dân cư... bằng những hành động thiết thực tri ân và chăm lo cho các hộ chính sách (HCS), người có công (NCC), thương binh, thân nhân liệt sĩ (TNLS). Hiện thực hóa trăn trở của mình, ông Sơn đã bàn bạc và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đồng chí trong cấp ủy về việc thành lập Ban cán sự. “Đúng vào dịp kỷ niệm 27-7-2007, Ban cán sự ra đời với 3 thành viên, gồm các đồng chí: Phan Trung Thu- Anh hùng lao động, Bùi Đình Hậu- Chi hội trưởng CCB và tôi - Bí thư Chi bộ. Chúng tôi cùng với Mẹ VNAH, các TB, TNLS đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của ngày tháng chiến đấu gian khổ và động viên nhau cùng cố gắng phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Buổi lễ diễn ra trong một không gian ấm cúng và đầy nghĩa tình”, ông Sơn nhớ lại.

Đã 10 năm nay, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày TB-LS, Ban cán sự lại tổ chức lễ kỷ niệm cùng với các hoạt động ý nghĩa tặng quà, thăm hỏi, dâng hương, tổ chức gặp mặt tri ân, nêu gương những đồng chí TB, GĐLS có thành tích trong xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương và vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, vào dịp 27-7, ngày lễ, tết, Ban cán sự phối hợp với các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội tổ chức đến nhà các HCS, thân nhân thờ cúng liệt sĩ thăm hỏi, thắp những nén hương với lòng tri ân và biết ơn sâu sắc.  Ngoài sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp, các thành viên trong Ban cán sự luôn theo sát tình hình cuộc sống, sức khỏe của Mẹ VNAH, từng đồng chí TB, vợ LS, đồng thời tổ chức lễ tang chu toàn khi có Mẹ VNAH hay hội viên CCB qua đời... Ngoài ra, những hoạt động như thăm hỏi, tặng quà hội viên CCB lúc ốm đau, cử đoàn viếng lễ dâng hương khi hội viên qua đời, dâng hương tri ân vào ngày cúng, kỵ những đồng chí LS tại quê nhà, tặng những phần quà đầy tình nghĩa,... trong mỗi dịp 27-7 đã được Ban cán sự thực hiện thường xuyên với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng vận động từ các nhà hảo tâm.

Đó là những việc làm hết sức ý nghĩa, từ đó xây dựng được một phong trào tri ân đáp nghĩa tại khu dân cư, đồng thời tạo dựng được niềm tin cho các đối tượng chính sách. Đó cũng là cách giáo dục thế hệ mai sau, tiếp tục tri ân và trân trọng đối với lịch sử vẻ vang của dân tộc, khích lệ động viên xã hội hóa phong trào đền ơn đáp nghĩa, động viên các đồng chí TB, TNLS càng tin tưởng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến xây dựng hệ thống chính trị ngày càng phát triển tại khu dân cư. Hiện nay, các đối tượng chính sách, TB, TNLS, người có công ở khu dân cư hầu hết có cuộc sống ổn định, mức sống cao hơn hẳn so với mặt bằng chung ở khu dân cư...

T.D